Thực tế cho thấy chẳng ai không sống được khi thiếu vắng ai cả, dù độc thân thì cũng hãy sống kiêu hãnh như một nàng công chúa.
Bạn nên nhớ rằng trên đời này đâu chỉ có riêng mình tình yêu, ngoài kia còn bao điều tốt đẹp đang đợi chờ, những nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn đó, cớ sao phải vì chưa có người yêu mà u sầu, ảo não. Thế nên nếu bây giờ bạn chưa tìm thấy một tình yêu đích thực thì cũng đừng vội giữ cái vẻ mặt buồn đời như thế, mệt mỏi hơn đó.
Thật ra có một người bên cạnh cùng sẻ chia là một điều ai cũng mong ngóng...
Độc thân là món quà tuyệt vời nhất đấy, bởi khi chưa có người yêu chúng ta có thể dành nhiều thời gian để chiều chuộng sở thích của bản thân. Tuổi trẻ ai cũng cần cho mình một niềm đam mê đủ để ta kiên gan theo đuổi, nên dù thế nào thì cũng cứ lạc quan, yêu đời thôi.
Đừng vì một vài bận tình cảm không suôn sẻ mà đâm ra mất niềm tin với tình yêu, đàn ông cũng có muôn vạn người khác nhau, đâu phải ai cũng chóng “thay lòng đổi dạ” đúng không? Một cô gái hiện đại là người biết yêu thương, trân trọng bản thân trước khi yêu thương người khác hết lòng.
Nhiều người vẫn luôn ám ảnh bởi việc mình phải có một người để yêu, để thương, để dựa dẫm như vốn lẽ vẫn thường. Nhưng thực tế cho thấy chẳng ai không sống được khi thiếu vắng ai cả, dù độc thân thì cũng hãy sống kiêu hãnh như một nàng công chúa.
Nhưng nếu người ấy chưa đến thì cũng đừng vì thế mà bỏ bê bản thân.
Bạn đừng vội nghĩ rằng đó là ích kỷ, bởi nếu chính bạn không yêu thương bản thân thì làm sao người khác có thể trân trọng bạn. Nếu buồn chán hãy dẹp bỏ mọi thứ, xách balo lên, đi đến nơi cần đến, gặp những người cần gặp, lắng nghe những câu chuyện trên suốt hành trình đó, rồi bạn sẽ nhận ra cuộc đời bao la không thể u sầu chỉ vì thiếu người yêu.
Tình yêu luôn song hành cùng với nhân duyên, duyên chưa đến thì dù bạn mong ngóng bao nhiêu cũng vẫn thế thôi. Một người dành cho bạn sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp, nên trước khi người ấy đến thì bạn hãy cứ là một cô nàng độc thân nhưng không hề cô đơn.
Cô đơn có thể giết chết những cảm xúc yêu đời nơi trái tim bạn, cũng đừng vì cô đơn mà gật đầu yêu đại một người. Nếu thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới thì hãy lắng nghe xem trái tim mình thực sự đã sẵn sàng để nắm lấy bàn tay ấy hay chưa. Nếu yêu chỉ để có người yêu khoe cho thế giới biết rằng tôi không “ế” thì thực sự là một quyết định sai lầm.
Mỗi cô gái đều xứng đáng có được hạnh phúc, dù sớm dù muộn...
Nghĩ xem nhé, khi ra đường vào mùa đông thì việc bạn cần làm là mặc thật ấm, chứ không thể đợi chờ ai đó cởi áo khoác đưa cho bạn như các bộ phim ngôn tình. Thực tế vẫn luôn phũ phàng như vậy, mà tình yêu thì tất nhiên sẽ gắn liền với thực tế rồi, nên nếu thực sự tình yêu tìm đến thì bạn sẽ nhận ra ngay thôi.
Rồi sẽ có một người xem bạn là tất cả, sẽ không bỏ mặc bạn với những giọt nước mắt mặn đắng khi hai người cãi nhau, người ấy cũng dịu dàng khi bạn phạm lỗi, không nằng nặc bỏ đi để lại mình bạn đang đớn đau.