"Con ăn đi, mẹ không thích món này", lời nói dối ngọt ngào của ba mẹ

20:27 08/10/2023

Nói dối là chuyện không tốt và có thể đem lại hậu quả lớn. Thế nhưng, đôi khi nói dối lại xuất phát từ ý tốt, không muốn ảnh hưởng tới người khác. Quen thuộc nhất với chúng ta có lẽ là những lời nói dối từ ba mẹ suốt những năm tháng tuổi thơ. Cũng là nói dối nhưng nó lại chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, giúp con có những năm tháng tuổi thơ ấm áp. 

 
Tình thương ba mẹ dành cho con không gì có thể đong đếm được. (Ảnh minh họa: Freepik)
Tình thương ba mẹ dành cho con không gì có thể đong đếm được. (Ảnh minh họa: Freepik)

Lời nói dối yêu thương

Đối với bạn, nói dối là gì? Có thể là một câu nói không thật, nhưng là sự yêu thương, xuất phát từ tấm lòng quan tâm, lo lắng của đối phương. Có những lời nói dối đơn giản nhưng lại là cả bầu trời tuổi thơ, giúp chúng ta có những năm tháng êm đềm, ngọt ngào cho dù điều kiện gia đình còn khó khăn.

 
Lúc nào ba mẹ cũng lo lắng cho con từng li, từng tý. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Lúc nào ba mẹ cũng lo lắng cho con từng li, từng tý. (Ảnh minh họa: Pinterest)

“Ba mẹ không thích ăn thịt, ngấy lắm, con ăn đi”, “Ba mẹ khỏe re à, con cứ lo học đi”, “Ba mẹ không đói”,... Hay khi muốn mua gì đó cho ba mẹ thì lại bị gạt phăng đi cùng lời nhắc: “Đừng mua gì nhé, ở quê có thiếu cái gì đâu”. 

Hẳn ai trong số chúng ta cũng từng nghe một trong số những câu nói đó mỗi khi bảo ba mẹ ăn hay hỏi thăm điều gì. Có lẽ vì muốn con cái an tâm ăn ngủ, học hành mà mọi vất vả, thiếu thốn, nỗi đau ba mẹ đều giấu nhẹm đi. Đó là lời nói dối nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời yêu thương mà không gì có thể đong đếm được.

 

 
Ba mẹ luôn dành phần ngon nhất cho con ăn. (Ảnh minh họa: Freepik)
Ba mẹ luôn dành phần ngon nhất cho con ăn. (Ảnh minh họa: Freepik)

Trên thực tế, chẳng có ai không thích ăn ngon, mặc đẹp hay được nhận những phần quà. Thế nhưng, với ba mẹ, con cái luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Hạnh phúc của họ chính là được nhìn thấy con ăn ngon, không phải vất vả, lo lắng điều gì. Khi con đi làm, ba mẹ hiểu con có những mối lo toan, bận tâm khác nên lúc nào cũng từ chối mọi món đồ con mua chỉ vì sợ con tốn tiền.

 
Mẹ luôn muốn con được sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì. (Ảnh minh họa: Behance)
Mẹ luôn muốn con được sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì. (Ảnh minh họa: Behance)

Thu tâm sự: “Lần nào mình gọi hỏi mẹ cũng nói ở nhà có làm gì đâu mà mệt. Vậy mà một lần về quê bất ngờ, nhìn thấy chiếc áo ướt đẫm mồ hôi giữa hè nắng gắt, giả vờ gọi điện mẹ vẫn cười tươi nói không mệt. Lúc đó mình mới nhận ra mẹ đã nói dối không biết bao nhiêu lần chỉ muốn con không lo lắng”.​ 

 
Dù ốm mẹ cũng luôn nói mình khỏe để con không lo lắng. (Ảnh minh họa: pngtree)
Dù ốm mẹ cũng luôn nói mình khỏe để con không lo lắng. (Ảnh minh họa: pngtree)

Hãy quan tâm ba mẹ khi còn có thể

Dù là khi còn bé hay đã trưởng thành, đôi lúc chúng ta vẫn vô tư tin vào những lời nói dối của bố mẹ mà không mảy may nghi ngờ gì cả. Liệu đó có phải là do chúng ta đã quá vô tâm hay không? 

 
Đôi khi chúng ta quá bận rộn, vô tâm quên mất ba mẹ. (Ảnh minh họa: Dribbble)
Đôi khi chúng ta quá bận rộn, vô tâm quên mất ba mẹ. (Ảnh minh họa: Dribbble)

Đừng để đến khi một ngày trở về nhà, nhìn thấy mái tóc của ba mẹ đã bạc, chân tay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời mới phát hiện đấng sinh thành đã yếu đi rất nhiều. Thay vào đó, chúng ta có thể dành thời gian quan tâm tới ba mẹ nhiều hơn.

Một lọ thuốc bổ, một chiếc ghế mát-xa hay một vài món đồ tiện nghi sẽ giúp ba mẹ đỡ vất vả, mệt nhọc hơn. Đừng đổ lỗi áp lực, bận rộn nên không có thời gian dành cho ba mẹ. Chỉ cần chúng ta muốn, không gì là không thể.

 
Điều ba mẹ muốn chỉ là được ở bên con cái nhiều hơn. (Ảnh minh họa: pngtree)
Điều ba mẹ muốn chỉ là được ở bên con cái nhiều hơn. (Ảnh minh họa: pngtree)

Ba mẹ cũng chẳng cần gì lớn lao, chỉ đơn giản là một bữa cơm có đầy đủ thành viên. Hay lớn hơn chút nữa là một chuyến đi chơi cả gia đình, một lần được đưa đi khám sức khỏe. Chỉ như vậy đã quá đủ. Nên nhớ rằng chặng đường tương lai của chúng ta còn nhiều nhưng thời gian của bố mẹ hữu hạn, chẳng biết còn bao lâu.

 
Ba mẹ chưa bao giờ vì vất vả, bận rộn mà bỏ bê con cái nên chúng ta cũng hãy tranh thủ về với bố mẹ. (Ảnh minh họa: Vecteezy)
Ba mẹ chưa bao giờ vì vất vả, bận rộn mà bỏ bê con cái nên chúng ta cũng hãy tranh thủ về với bố mẹ. (Ảnh minh họa: Vecteezy)

Hãy dành thời gian về nhà với ba mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Ba mẹ vẫn sẽ nói rằng mình ổn, mình khỏe. Thế nhưng, khi con cái về nhà, hẳn ba mẹ sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Suy cho cùng, món quà quý giá nhất trên cuộc đời đối với ba mẹ vẫn là con cái. 

Nói dối luôn bị gắn mác với điều xấu. Thế nhưng, đôi lúc, những lời nói dối của bố mẹ lại còn ý nghĩa hơn cả hàng triệu yêu thương khác. Vì sợ con đói, con mệt, con lo lắng mà bố mẹ nói dối chỉ để con có thể an tâm ăn ngủ ngon, không phải buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng cũng đừng vì vậy mà coi đó là điều hiển nhiên rồi vô tâm chẳng để ý gì tới bố mẹ.
Hãy tranh thủ thời gian để ở bên bố mẹ nhiều hơn vì thời gian là hữu hạn, đừng để bản thân phải hối hận vì đã không dành thời gian cho họ.