Check-in thu Hà Nội thành trend, các gánh hoa lên giá

17:06 31/08/2023

Những ngày vừa qua, các member Cột sống Gen Z không ngừng rủ nhau đi chụp ảnh thu Hà Nội. Hầu như địa điểm "sống ảo" nào tại thủ đô cũng xuất hiện những gánh hoa nhiều màu sắc. Vì để có những bức hình ưng ý nhất, nhiều người không ngần ngại bỏ cả trăm nghìn mua hoa. Nhưng cũng vì đó mà dẫn đến tình trạng giá hoa lên cao, một số bạn trẻ còn thừa dịp khởi nghiệp.

 
Tại một số địa điểm ở Hà Nội, rất đông người chụp hình "sống ảo" cùng các gánh hoa. (Ảnh: Thanh Niên/Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Tại một số địa điểm ở Hà Nội, rất đông người chụp hình "sống ảo" cùng các gánh hoa. (Ảnh: Thanh Niên/Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Dân tình đổ xô đi chụp hình thu, các gánh hoa được dịp tăng giá

Lao Động ghi nhận, những ngày vừa qua, nhiều tuyến phố tại Hà Nội tấp nập người qua lại chụp hình, có thể kể đến như Thanh Niên, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) hay Thụy Khuê (quận Tây Hồ)... Cứ khoảng 10m lại có một gánh xe hoa với đa dạng sắc màu. Điểm chung của chúng đó là có rất đông khách và người chụp ảnh đứng xung quanh.

Hiện tại, mức giá mỗi bó hoa dao động từ 80 nghìn -150 nghìn đồng. Nếu so với thời gian trước, con số này đã tăng lên rõ rệt. Chia sẻ với Lao Động, chị Lê Thị Hạnh (45 tuổi, quận Ba Đình) - một người buôn bán hoa tươi trên phố Thụy Khuê cho biết: "Giá các loại hoa dịp này có tăng đáng kể, cụ thể hoa sen với giá 120 nghìn đồng/bó, hoa baby 100 nghìn đồng/bó, hoa hướng dương 150 nghìn đồng/bó, cẩm tú cầu khoảng 100 nghìn-120 nghìn đồng/bó".

Theo chị Đặng Minh Tân (51 tuổi) - chủ một gánh hoa - chia sẻ: "Cúc họa mi và baby là hai loại hoa tôi bán chạy nhất, các bạn lựa mua nhiều vì giá rẻ hơn so với các loại khác và lên ảnh cũng bắt hình. Giá cả sẽ cao hơn mọi khi, tuy nhiên, tôi cũng cố gắng lấy giá tốt để khách nào mua cũng thấy vui vẻ và hài lòng. Ngoài những bạn mua hoa chụp ảnh check in, tôi cũng có những khách quen mua thường xuyên, mỗi tuần 1 loại hoa cắm bàn, giá có thay đổi thường xuyên nhưng vẫn được mọi người ủng hộ".

 
Gánh hoa nào cũng có người đứng cạnh hỏi mua, chụp hình. (Ảnh: Báo Phụ Nữ)
Gánh hoa nào cũng có người đứng cạnh hỏi mua, chụp hình. (Ảnh: Báo Phụ Nữ)

 
Do nhu cầu tăng, giá hoa cũng bị đội lên cao. (Ảnh: Dân Trí)
Do nhu cầu tăng, giá hoa cũng bị đội lên cao. (Ảnh: Dân Trí)

 
Dù vậy, nhiều người vẫn sẵn sàng trả tiền để có được một bức ảnh xinh. (Ảnh: Báo Phụ Nữ)
Dù vậy, nhiều người vẫn sẵn sàng trả tiền để có được một bức ảnh xinh. (Ảnh: Báo Phụ Nữ)

 

Nhiều bạn trẻ mượn thời khởi nghiệp

Trào lưu check-in thu Hà Nội không chỉ tạo điều kiện cho các gánh hoa buôn bán dễ dàng hơn mà còn khiến nhiều bạn trẻ ở khắp các nơi nuôi mộng khởi nghiệp. Chia sẻ với Tổ Quốc, cô bạn Dương Thanh (hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Hải Phòng) cho biết: "Từ hơn một tuần qua, khắp các trang mạng, ai ai cũng khoe ảnh chụp với gánh hoa ở Hà Nội, em đã nóng lòng muốn lên rồi nhưng nghe nói mọi người tập trung rất đông, khó mà chụp được bộ ảnh ưng ý.

Đi hỏi bạn bè, nhiều người cũng có mong muốn chụp với gánh hoa. Mà ở Hải Phòng, dường như chưa có ai làm. Trên đường từ trường về nhà, em mới nghĩ, tại sao mình không thử đưa 'đặc sản' mùa thu Hà Nội về tận nơi để những người cùng sở thích như mình đều có bức ảnh đẹp mà không phải tốn công di chuyển".

Nghĩ là làm, Thanh liền mượn xe đạp của mẹ, tìm đầu mối mua hoa, bắt đầu thu thập xô, chậu cắm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô và bạn đã cùng nhau xếp hoa lên xe, cố gắng cắm sao cho đẹp nhất có thể rồi đẩy ra bờ hồ An Biên tìm khách chụp hình. Ngay ngày đầu tiên, gánh hoa nhỏ của Thanh đã được nhiều người đón nhận. Cô bạn kể: "Mọi người đang chụp hình thì trời mưa, nhưng sau khi tạnh khách lại ra chụp tiếp. Bán từ 2 rưỡi thì tới 5 giờ hơn, khi trời hết nắng cũng là lúc em kéo chiếc xe đạp trống trơn đi về".

 
Nhiều bạn trẻ tự làm gánh hoa để mang đi bán. (Ảnh: Tổ Quốc)
Nhiều bạn trẻ tự làm gánh hoa để mang đi bán. (Ảnh: Tổ Quốc)

 
Hầu như gánh hoa nào tại những địa điểm check-in nổi tiếng cũng buôn bán được thời điểm này. (Ảnh: Thanh Niên)
Hầu như gánh hoa nào tại những địa điểm check-in nổi tiếng cũng buôn bán được thời điểm này. (Ảnh: Thanh Niên)

Đáng nói, không chỉ Dương Thanh, nhiều bạn trẻ khác cũng làm điều tương tự. Có người là nhân viên công ty tranh thủ ngày nghỉ ra bán hoa kiếm thêm thu nhập, lại có người mở tiệm cho thuê trang phục, studio nhân cơ hội này mang sản phẩm ra để quảng cáo dịch vụ.

Điển hình như chị Vũ Khánh Huyền - chủ một xe hoa tại khu vực Nhà Kèn - cho biết: "Nhà mình là studio, các bạn có thể thuê áo dài, trang phục dạ hội để ra đây chụp hình. Còn nếu hôm nào thợ ảnh không có lịch khách hợp đồng từ trước thì cũng huy động ra đây chụp miễn phí, phục vụ các khách mua hoa. Hoặc nếu không, ở trung tâm thành phố cũng có rất nhiều các nhiếp ảnh gia giao lưu góp vui, mọi người sẵn sàng chụp ảnh giúp".

Các bạn trẻ thích thú khi chụp hình cùng hoa. (Ảnh: Dân Việt)Các bạn trẻ thích thú khi chụp hình cùng hoa. (Ảnh: Dân Việt)

 
Đến nay, trào lưu check-in thu Hà Nội vẫn đang được rất nhiều người hưởng ứng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Đến nay, trào lưu check-in thu Hà Nội vẫn đang được rất nhiều người hưởng ứng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Mùa thu là khoảng thời gian Hà Nội đẹp nhất, vì vậy ai cũng đều muốn có một bức hình xinh xắn lưu lại khoảnh khắc này. Để đọc thêm nhiều bài viết tương tự, hãy theo dõi ngay YAN nhé.

DÂN TÌNH MÁCH NHAU: CHỤP ẢNH THU HÀ NỘI CẨN THẬN MUA PHẢI SEN GIẢ!

Hiện nay có rất nhiều gánh hoa vì chút lợi nhuận nhỏ nhặt mà sẵn sàng dùng chiêu trò để nâng giá bông, cố bán hàng kém chất lượng cho khách. Sự việc dần gây chú ý khi một cô gái đăng tải lên mạng xã hội "kiếp nạn mua hoa giả" của mình.

Cô cho biết, bản thân đã phải bỏ không ít tiền để mua một bó sen trên đường Phan Đình Phùng. Ban đầu, khi chụp ảnh, hoa rất đẹp. Thế nhưng lúc đem về nhà cắm vào lọ, cô mới phát hiện sen của mình là giả, tuy bông còn tươi nhưng không lại cụt ngủn, được gắn vào cành bằng que cứng.

Đáng nói, không ít dân tình cũng gặp phải tình huống như cô nàng. Tình trạng này đang khiến rất nhiều người bức xúc, bất bình.

Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY!